Bình An Gần Và Xa
"Ta đã xem thấy đường lối nó, ta sẽ chữa lành cho;
sẽ dắt đưa và thưởng cho nó sự yên ủi, cùng cho những kẻ lo buồn với nó. Đức
Giê-hô-va phán rằng: Ta dựng nên trái của môi miếng: bình an, bình an cho kẻ ở
xa cùng cho kẻ ở gần; ta sẽ chữa lành kẻ ấy” — Ê-sai 57:18‑19
Phần chính của lễ Yom
Kippur
là đọc thuộc lòng những lời xưng tội. Chúng ta đọc từ một phân đoạn theo hình
thức bao gồm bất kỳ tội lỗi nào mà một người có thể phạm và rồi nài xin sự tha
thứ. Trong khi tội lỗi được nhắc tới trong phân đoạn đều quan trọng và có liên
quan, có một tội luôn nổi bật với tôi: “. . .
và vì tội lỗi mà chúng con đã phạm trước mặt Ngài bởi lòng căm thù vô cớ”.
Trong mọi sự mà chúng ta có thể sai trái, ghét người
khác mà không có lý do chiếm một vị trí đặc biệt bỉ ổi trong truyền khẩu của
người Do Thái. Theo bậc thánh hiền Do Thái, chính tội lỗi đặc biệt đó đã đóng ấn
số phận của chúng ta gần 2.000 năm trước, khi Đức Chúa Trời hủy diệt Đền Thánh ở
Jerusalem và lưu đày những gì còn sót lại trong dân sự Ngài khỏi Israel.
Vào thời điểm đó, dân Do Thái đã phạm nhiều tội
lỗi. Tuy nhiên, sự thù hận giữa mọi người là nguyên nhân khiến Đức Chúa Trời quyết
định Ngài không còn ngự ở giữa họ nữa. Còn nhiều nữa, bậc thánh hiền dạy rằng nếu
chúng ta có thể sửa chữa tội lỗi đó, Đền Thánh sẽ được tái thiết lại một lần nữa,
ngay bây giờ. Đối với từng thế hệ nào chưa thấy Đền Thờ được tái thiết, sự thể
giống như họ đã phá hủy nó một lần nữa vậy. Nếu chúng ta học cách yêu thương
nhau vô điều kiện, thay vì tiếp tục phán xét, oán giận và ghét nhau vô cớ, Đền Thờ
sẽ dựng lên một lần nữa.
Đây là một thách thức mà hết thảy chúng ta đã tìm
cách thắng hơn trong nhiều thiên niên kỷ. Không có gì ngạc nhiên cả; chúng ta có
khuynh hướng lãnh chịu sự phán xét, và ngồi lê đôi mách đã trở thành bản chất
thứ hai. Sự kiêu ngạo đã thế chỗ cho tha thứ, và sự oán giận đã nhổ bật rễ lòng
thương xót. Đổi oán giận thành yêu thương đúng là không dễ đâu, đặc biệt là khi
chính chúng ta bị tổn thương bởi người khác.
Là một phần của lễ Yom
Kippur,
chúng ta đọc một đoạn từ sách Ê-sai. Đức Chúa Trời phán: "Ta đã xem thấy đường lối nó, ta sẽ chữa lành cho;
… bình an, bình an cho kẻ ở xa cùng cho kẻ ở gần”. Bậc thánh hiền giải
thích rằng Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự lời khuyên: Thật là dễ làm hòa với
những người ở xa chúng ta trước tiên, rồi sau đó hãy xây sang những người gần
chúng ta hơn.
Một số người trong chúng ta nhiều thập kỷ cưu
mang lòng oán giận đối với những người gần gũi nhất với chúng ta, nhưng chúng
ta có thể bỏ qua một chút bởi một người lạ không? Chúa đang bảo chúng ta khởi sự
bằng cách làm hòa với những người ở xa chúng ta – với người đã dứt khoát với bạn
vào ban sáng, người thu ngân thô lỗ, đồng nghiệp cáu kỉnh. Chúng ta có thể bắt
đầu bằng cách làm hòa với những người ở xa chúng ta và tiếp theo xem xét những
người gần gũi nhất với chúng ta. Với sự giúp đỡ và chữa lành của Đức Chúa Trời,
khi ấy chúng ta sẽ nhìn thấy hòa bình trên thế giới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét