Đếm Các Ơn Phước
“Phước cho người nào đoái đến kẻ khốn cùng! Trong ngày tai họa
Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ người, bảo tồn mạng
sống người: Người sẽ được phước trên đất, Và Ngài chắc không phó người cho ý
muốn của kẻ thù nghịch người” — Thi thiên 41:1–2
Kinh thánh đầy dẫy vô số câu nói về phước hạnh
và rủa sã — phước hạnh cho sự vâng lời, và rủa sã cho sự bất tuân. Hết thảy chúng
ta đều ước ao các ơn phước của Đức Chúa Trời; tuy nhiên thường thì, chúng ta tập
trung vào các ơn phước về vật chất — một tờ ngân phiếu đáng kinh ngạc trong bì
thư, một ngôi nhà lớn hơn, có lẽ một chiếc xe đẹp hơn.
Tất nhiên, Đức Chúa Trời có thể chọn chúc phước
cho chúng ta theo cách này. Nhưng ơn phước của Ngài cũng có thể đến với chúng
ta trong sự chữa lành, trong sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết, trong cộng đồng
giữa vòng các tín hữu, sự tha thứ, sự thương xót, tình bạn, tình yêu thương, và
ơn cứu rỗi đời đời. Quả thật, ơn phước của Đức Chúa Trời là bao la, có nhiều
lúc đáng kinh ngạc, và gần như luôn luôn là chúng ta không xứng đáng!
Trong Thi thiên 41, Đa-vít đã viết về những ai đoái
đến kẻ khốn cùng: “Phước
cho người nào đoái đến kẻ khốn cùng!” Giống như Đức Chúa Trời quan
tâm đến kẻ khốn cùng, bị áp bức và bị tổn thương, Ngài vui thích khi chúng ta cũng
bày tỏ ra mối quan tâm đối với họ nữa. Khi mối quan tâm của Chúa trở thành mối
quan tâm của chúng ta, Ngài hứa chúc phước cho chúng ta. Chính lẽ đạo này được
thể hiện trong lời hứa của Đức Chúa Trời cùng Áp-ra-ham trong Sáng thế ký 12:3:
“Ta sẽ chúc
phước cho kẻ nào chúc phước cho ngươi”, đó là cơ sở chính của công việc và sứ mệnh
của Hội Thông Công.
Các ơn phước đó, theo Thi thiên 41, sẽ có nhiều
hình thức. Nghĩa là, Đức Giê-hô-va “giải cứu”; “Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ người, bảo tồn mạng sống
người”; Đức Giê-hô-va sẽ “chúc phước cho người”; và “không phó người”. Những lời hứa này cộng
hưởng với những gì được tìm thấy trong danh sách những lời chúc phước của Đức
Chúa Trời cho sự vâng phục được tìm thấy trong Phục truyền luật lệ ký 28:1-14. Đức
Chúa Trời hứa: “Nếu
ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước
lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi” (28:2).
Khi chúng ta cố gắng sống trong sự vâng phục đối
với Đức Chúa Trời và quan tâm đến những điều Chúa quan tâm, tỉ như yêu thương tha
nhân, đặc biệt là những người khốn khó, thì Chúa sẽ khiến các ơn phước của Ngài
đầy dẫy đời sống của chúng ta. Không có một lời nào nói làm thế nào hoặc khi
nào Ngài sẽ đáp ứng với các ơn phước trong cuộc sống của chúng ta, nhưng Ngài sẽ
đáp ứng đấy.
Chúng ta có thể dám chắc rằng Đức Chúa Trời lưu
ý đến sự vâng lời của chúng ta. Ngay cả khi dường như chúng ta không có nhiều ơn
phước — ngay cả khi cuộc sống có vẻ khó khăn vào lúc này — Đức Chúa Trời vẫn
không quên chúng ta. Đôi khi chúng ta cần phải tập trung vào nhiều ơn phước mà
Ngài đã ban cho chúng ta rồi.
Đếm ơn phước đơn giản là để nhìn biết rằng chúng
ta, thực sự, là những người “được kể vào trong số những người được chúc phước trong xứ” (câu 2).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét