Ngọn Lửa Đời Đời
“A-rôn sẽ làm đèn đó trong hội mạc, ngoài bức
màn che hòm bảng chứng, hầu cho đèn cháy luôn luôn, từ chiều tối đến sáng mai,
trước mặt Đức Giê-hô-va; ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi”
— Lêvi ký 24:3
Hanukkah là ngày lễ duy nhất của người Do Thái không được truyền
ra trong Kinh Thánh, và trong khi chúng ta có Sách Maccabees, sách này không
bao giờ là một phần của Kinh Thánh. Vì vậy, nó có ý nghĩa khi các thế hệ về sau
bậc thánh hiền Do Thái hỏi: "Sao lại là Hanukkah?" Trọng tâm của ngày lễ này là gì chứ?
Bây giờ, một câu trả lời
khả thi là để ghi nhớ chiến thắng quân sự kỳ diệu của người Do thái đối với người
Hy Lạp. Nhưng thay vì thế, bậc thánh hiền chỉ vào phép lạ của dầu. Khi anh em Maccabees
chiến thắng chiếm lại Đền Thờ, họ chỉ tìm thấy một hủ dầu mà thôi, đủ để thắp
đèn cho một đêm. Thật là lạ lùng, nó kéo dài những tám đêm cho người Do Thái có
đủ thời gian để tạo ra dầu ô-li-ve mới nguyên chất để việc thắp đèn không bị
gián đoạn.
Tại sao bậc thánh hiền
lại chọn phép lạ về dầu trong trận chiến quân sự làm mục tiêu chính của ngày lễ
chứ?
Trong khi chiến thắng
quân sự là lớn lao và lạ lùng, chiến thắng ấy là chưa đủ hoặc vĩnh viễn. Sẽ mất
thêm hai thập kỷ nữa trước khi người Do Thái hoàn toàn thành công trong việc trục
xuất người Hy Lạp ra khỏi xứ Israel. Ngay cả sự tự do đó cũng sẽ là tạm thời;
vài thế kỷ sau, Giê-ru-sa-lem rơi vào tay Rome và người Do thái bị lưu đày ra khỏi
quê hương của họ trong 2.000 năm. Mặt khác, phép lạ về dầu là một chiến thắng
kéo dài mãi mãi bởi vì đó không phải là một chiến thắng về mặt thuộc thể, mà là
chiến thắng về mặt thuộc linh.
Khi Đức Chúa Trời trước
tiên truyền cho A-rôn và dòng dõi ông thắp đèn menorah,
đèn 7 ngọn, trong Đền Tạm và sau đó là Đền Thờ trong sách Lê-vi ký, Kinh thánh chép
rằng đó là một mạng lịnh đời đời. Tuy nhiên, Đền Thờ đã bị hủy diệt vào năm 70TC,
thế thì làm sao mạng lịnh này có thể truyền cho các thế hệ được? Bậc thánh hiền
giải thích rằng khi anh em Maccabees, một gia đình thầy tế lễ, thắp đèn menorah
trong Đền Thờ dẫn đến phép lạ Hanukkah,
họ đã làm cho việc thắp đèn ra đời đời. Chúng ta làm ứng nghiệm việc thắp đèn menorah
trong Đền Thờ qua việc thắp đèn menukah
lễ Hanukkah
của chúng ta mỗi năm.
Đây là lý do tại sao ngày
lễ được gộp vào chu kỳ hàng năm của người Do Thái. Trong Do Thái giáo, đèn menorah
tượng trưng cho ánh sáng của Đức Chúa Trời và ánh sáng của Ngũ Kinh. Khi chúng
ta thắp đèn menorah vào ngày lễ Hanukkah,
chúng ta làm ứng nghiệm một sự việc có trong kinh thánh. Chúng ta mang ánh sáng
mà Đức Chúa Trời mong muốn vào từng thế hệ. Chúng ta nhen lại tình cảm của
chúng ta đối với Lời của Ngài và chia sẻ sự sáng của nó với các dân khác.
Hanukkah kỷ niệm một
chiến thắng đời đời của sự sáng Đức Chúa Trời trên mọi sự tối tăm. Sự sáng thuộc
linh này là sự sáng đời đời. Sự nhân từ sẽ luôn luôn thắng hơn điều ác, và sự
sáng sau cùng sẽ soi rọi trên bóng tối tăm cho đến đời đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét