Cây Trượng Dành Cho Cuộc
Hành Trình
“Môi-se nói cùng dân Y-sơ-ra-ên mọi điều Đức
Giê-hô-va đã phán dặn người” — Dân số ký 30:1
Truyền khẩu Do Thái dạy
rằng hầu hết chúng ta không chọn để ra đời. Thực vậy, nếu điều đó xảy ra cho chúng
ta, chúng ta sẽ ở trong sự yên ủi ngọt ngào của thiên đàng bên cạnh Cha yêu
thương của chúng ta. Tuy nhiên, Cha chúng ta biết điều chi là tốt nhất cho
chúng ta và Ngài đã ban cho chúng ta cuộc sống này để chúng ta có thể lớn lên
và kiếm được nhiều phần thưởng lớn lao hơn. Đấy là lý do tại sao chúng ta thấy
mình đang ở đây trên chuyến hành trình này. Phần Ngũ Kinh đọc (Dân số ký 30:2 – 36:13) cung ứng những
hiểu biết sâu sắc về cách vượt qua những thách thức trong cuộc sống.
Kinh thánh sử dụng hai
thuật ngữ Hy-bá-lai đề cập đến các chi phái Israel. Thứ nhứt là shevatim và thứ hai là matot, đây cũng là danh xưng phần
thứ nhứt chúng ta đọc trong tuần này. Cả hai từ ngữ đều đề cập đến các nhánh của
một cây, giống như các chi phái là nhánh của cây Israel. Tuy nhiên, shevatim là các nhánh vẫn còn dính
với cây và vì lẽ đó chúng dẻo dai và mềm mại. Mặt khác, matot đề cập đến các nhánh đã
lìa khỏi cây và khô cứng lại tạo thành một cây trượng hoặc cây gậy.
Bậc thánh hiền Do-thái dạy rằng "nhánh" và "gậy" là biểu tượng cho sự
phát triển của linh hồn khi nó đi từ thiên đàng xuống thế gian này. Lúc đầu,
linh hồn giống như một nhánh dính trực tiếp vào cội nguồn của nó, là Đức Chúa
Trời. Tuy nhiên, theo một ý nghĩa nào đó, linh hồn chưa trưởng thành bởi vì nó
chưa hề gặp gỡ với các trở ngại giữ nó xa cách với Đức Chúa Trời. Nó không bao
giờ phát triển sự liên kết và sự trưởng thành mạnh mẽ đi kèm với sự thắng hơn
các trở ngại đó. Khi một linh hồn đi qua thế gian này, nó gặp gỡ nhiều thách thức.
Khi một linh hồn thành công và bám chặt lấy Đức Chúa Trời bất chấp những khó
khăn, nó sẽ trở nên khô cứng giống như một cây gậy. Nó mạnh mẽ và không bị cong
vạy trong sự nó tận hiến cho Đức Chúa Trời.
Tên của phần thứ hai mà
chúng ta đọc trong tuần này là Massei, có nghĩa là "chuyến
hành trình". 42 điểm dừng mà con cái Israel có trên chuyến hành trình của họ
đến Đất Hứa Israel là biểu tượng của mọi chặng đường và kinh nghiệm mà một người
phải đi qua trong cuộc sống. Chuyến hành trình có thể là gay go, và nhiều lúc,
chúng ta có thể trở nên mệt mỏi. Tuy nhiên, khi linh hồn của chúng ta trở nên
giống như matot, mạnh mẽ như một cây gậy,
chúng ta sẽ có một cây trượng chống chọi để nương vào khi chúng ta hành trình
qua cuộc sống.
Được ghép cùng với nhau, hai phần Ngũ Kinh này
nhắc cho chúng ta nhớ rằng sự hỗ trợ chúng ta có cần để vượt qua mọi trở ngại
có thể tìm thấy trong linh hồn chúng ta. Chúng ta có thể chọn trở nên mạnh mẽ.
Chúng ta có thể chọn giữ chặt lấy đức tin và sống loại đời sống tận hiến cho Đức
Chúa Trời.
Một khi chúng ta sống như
thế, chúng ta sẽ có mọi sự chúng ta cần để thắng hơn bất cứ thách thức nào đến
trên đường lối của chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét