Đừng Bỏ Đức Chúa Trời Lại
Sau Lưng
“Ngày thứ tám, các ngươi phải có sự nhóm hiệp trọng thể; chớ nên
làm một công việc xác thịt nào” — Dân số ký 29:35
Nếu tôi phải chọn ngày lễ theo Kinh Thánh mà ít có
người hiểu rõ, đó sẽ là lễ Shemini Atzeret [là lễ
nói tới việc đọc xong Ngũ kinh trọn năm và khởi sự cho việc đọc Ngũ kinh cho
Năm Mới].
Mặc dù ngày lễ được nhắc tới trong Lê-vi ký 23 rồi sau đó trong Dân số ký 29, không
có một lời phàn nàn nào giống như các ngày lễ khác trong Kinh thánh như Yom Kippur, Rosh Hashanah, Sukkot, hay Lễ Vượt Qua. Một phần lý do là vì tên của ngày lễ nghỉ được
gắn liền với lễ Sukkot.
Thực vậy, Shemini
Atzeret
có nghĩa là "ngày thứ tám, chúng
ta dừng lại ở đó". Đó là ngày sau bảy ngày của lễ Sukkot, ngày thứ tám, và có thể xem đấy là ngày tiếp nối lễ Sukkot. Tuy nhiên, đây là ngày lễ của chính nó, và chúng ta cần phải
tìm hiểu lễ ấy nói đến việc gì!?!
Một phương diện khác của ngày lễ này, ấy là nó
cũng đánh dấu khoảng thời gian khi chúng ta hoàn tất chu trình đọc hàng năm Năm
Sách của Môise. Mỗi ngày Sa-bát trong suốt cả năm, Ngũ kinh được đọc trong các
nhà hội trên khắp thế giới. Trong cả năm đó, Ngũ kinh đã được đọc xong, và ngay
lập tức chúng ta khởi sự đọc từ sách Sáng thế ký 1 trở lại. Nhưng sao lại là bây
giờ chứ? Tại sao chúng ta đánh dấu ngày lễ này nhằm ngày lễ Shemini Atzeret chứ? Chắc chắn Rosh
Hashanah,
năm mới của người Do-thái rơi vào ngày đầu tiên của sự sáng tạo theo truyền khẩu
Do-thái, sẽ là thời điểm thích hợp hơn để khởi sự sách Sáng thế ký ghi lại câu
chuyện nói tới sự sáng tạo.
Khi chúng ta hiểu rõ Shemini
Atzeret
nói tới việc gì, chúng ta cũng sẽ hiểu lý do tại sao chu trình đọc Ngũ Kinh là
một phần của ngày lễ nầy.
Shemini Atzeret đánh dấu phần kết thúc của một trong những thời kỳ
căng thẳng, đầy cảm hứng và đầy ký ức nhất trên tờ lịch của người Do-thái. Cuộc
hành trình bắt đầu với Rosh Hashanah, Ngày Phán Xét, nối theo là Yom Kippur, Ngày Chuộc Tội, rồi sau đó chúng ta đánh dấu Sukkot với bảy ngày lễ. Bây giờ, đã đến lúc quay trở lại "cuộc sống đời
thường". Shemini Atzeret là một ngày chuyển tiếp – từ cao
điểm của những ngày lễ lớn đến cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là ngày kết nối những
ngày lễ lớn với phần còn lại của năm. Đây là ngày mà Đức Chúa Trời dường như phán: "Đừng bỏ mọi thứ
lại sau lưng – hãy đưa mọi cảm hứng của
những ngày này trở lại với cuộc sống của bạn".
Bây giờ chúng ta có thể hiểu rõ lý do tại sao
chúng ta kỷ niệm Ngũ Kinh vào ngày này. Lời của Đức Chúa Trời là phương tiện qua
đó chúng ta đem sự thánh khiết trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi chúng
ta thường xuyên nghiên cứu Kinh Thánh, ngày qua ngày, cuộc sống đời thường của
chúng ta được truyền cho với mục đích, ý nghĩa và sự công bình.
Hãy hiệp cùng chúng tôi tại Hội Thông Công khi
chúng ta đón tiếp năm mới theo chu trình đọc hàng năm Ngũ Kinh qua loạt bài tin
kính hàng ngày. Chúng ta cùng nhau học hỏi Kinh Thánh và kết hợp những bài học
vô hạn vào đời sống của chúng ta hôm nay và đem sự thánh khiết vào mỗi ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét