Kỷ Nguyên Mới Bắt Đầu
“Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài
người, đặng xem thử có ai thông sáng, tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó
thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế; Chẳng có ai làm điều lành, dầu
một người cũng không” — Thi
thiên 53:2–3
Trong 3.000 năm lịch sử của dân Do-thái, chúng
ta đã thấy rằng lịch sử có khuynh hướng tự nó lặp đi lặp lại. Rất nhiều lần,
người Do-thái đã bị áp bức – từ Pha-ra-ôn
ở Ai Cập, đến Hitler ở Đức, với chủ nghĩa bài Do-thái lan tràn phổ biến hôm
nay. Đức Chúa Trời đã giải cứu dân sự của Ngài khỏi mọi mối đe dọa và từng nỗ lực
nhằm tiêu diệt hoàn toàn dân Do-thái. Thật là kỳ diệu, dân Do-thái vẫn sống động
và thịnh vượng ngày nay. Tuy nhiên, các mối đe dọa mới còn đang ngấm ngầm trên
đường chân trời. Iran đang tiến tới gần chỗ trở thành một thế lực hạt nhân
trong khi hầu hết các quốc gia láng giềng của người Do-thái đều có tên lửa dẫn đường
của họ. Có phải lịch sử tự nó lặp đi lặp lại một lần nữa không? Liệu chu kỳ có đi
đến kết thúc không?
Nói đến suy tưởng này, Vua David đã viết Thi
thiên 53 gần như là một bản sao chính xác của Thi thiên 14. Các sắc thái đều nhẹ
nhàng cả. Nếu không đọc hai Thi thiên chung với nhau, chúng ta có thể nhận định
sai lầm cùng một bài Thi thiên. Tại sao David lại cảm thấy cần phải viết hai Thi
thiên cùng một lúc như thế chứ?
Bậc thánh hiền Do-thái giải thích rằng David
đang nhấn mạnh đến sự lặp đi lặp lại của lịch sử. Về mặt kỹ thuật, Thi thiên 14
được viết ra như là nói trước cho thời điểm khi Đền Thờ Thánh đầu tiên bị hủy
diệt. Thi Thiên 53 đã được viết ra với việc lường trước sự hủy diệt của Đền Thứ
thứ hai. Tuy nhiên, cả hai Thi thiên đều nói đến sự áp chế dân sự của Chúa và
áp dụng vào bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử và bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Tác giả Thi thiên than thở: "Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh” (câu 4).
Quí bạn ơi, lịch sử tự nó không phải lặp đi lặp
lại nữa. Chu kỳ có thể kết thúc, và tôi tin rằng thời điểm kết thúc là ngay bây
giờ.
Trong câu 2, tác giả Thi thiên: “Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài
người, đặng xem thử có ai thông sáng, tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng". Đức Chúa Trời muốn
rõ không biết có ai tin theo lời của Đức Chúa Trời và hiểu rằng con cái Israel không nhắm vào việc
bị bắt bớ, có nghĩa là họ bị bức hại, nhưng nhắm vào việc được bảo vệ, được che
chắn, được bảo hộ, rồi được giúp cho được trở về quê quán của họ nữa. Trong Thi
thiên, tác giả kết luận: "Chúng
nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế; Chẳng có ai làm điều lành, dầu
một người cũng không”. Nhưng sẽ ra sao nếu trong thế hệ của chúng ta,
Đức Chúa Trời nhìn xuống và thấy hàng triệu người nhơn đức kính sợ Đức Chúa Trời,
Ngài chúc phước cho dân sự Ngài rổi bảo hộ họ tránh không bị tổn hại?
Chúng ta đang ngồi ở đỉnh của một kỷ nguyên mới.
Một thời điểm khi chúng ta nhìn thấy những lời tiên tri trong Kinh thánh được ứng
nghiệm hoàn toàn.
Ở đây tại Hội Thông Công, Cơ đốc nhân khắp thế
giới đang giúp đỡ người Do-thái đạt được sự tự do, an ninh và mọi tiếp trợ cho
cuộc sống, từng ngày một. Chu kỳ bắt bớ không cần phải tiếp tục nữa. Và chúng
ta có thể tạo ra mọi sự khác biệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét