Mọi Sự Đều Suông Sẻ
“Y-sơ-ra-ên biểu rằng: Con hãy đi, xem thử các
anh con ra sao, và các bầy chiên thể nào; rồi đem tin về cho cha hay. Vậy, từ
trũng Hếp-rôn, người sai Giô-sép đi đến Si-chem” — Sáng
thế ký 37:14
Vào thời điểm mối quan hệ giữa Giôsép
và các anh của ông đã bị xấu đi hoàn toàn, Giacốp đã không còn khả năng gìn giữ
gia đình mình. Ông sai Giôsép đến với các anh mình trong một sứ mệnh hòa bình,
chỉ để kiểm tra chúng và biết chắc mọi sự đều suông sẻ. “Con hãy đi, xem thử các anh con ra sao . . .”.
Bậc thánh hiền Do Thái dạy rằng cũng đã
có một chút khuyên bảo trong chỉ thị của Giacốp. Chút khuyên bảo ấy nằm ở trong
câu: “Con hãy đi, xem thử các anh con ra sao . . .”. Nói cách khác, đủ để nhìn thấy những gì là sai
trái với họ – hãy đến đó xem có gì đúng đắn với họ không! Hãy tìm thấy những điểm
tốt của họ và nhắm vào đấy, thay vì chỉ ra mọi chỗ mà họ cần phải cải thiện.
Vào thế kỷ 16, Michelangelo tạo ra một
trong những mảng tác phẩm ngoạn mục nhất của hội hoạ mà thế giới đã từng nhìn
thấy. Vua David của Michelangelo là một bức tượng chạm
khắc cao 17 foot vị vua nổi tiếng của Israel. Nhưng cái điều thực sự thú vị về
mảng nghệ thuật hoành tráng ấy là sự thực là nó đã được thực hiện từ một phiến
đá cẩm thạch mà các nghệ sĩ khác của thời buổi ấy đã từ chối. Nhiều cái bất thường
trong tảng đá đã thuyết phục nhiều nhà điêu khắc tài năng cho rằng vẻ đẹp không
thể được tạo ra từ đó một phiến đá cẩm thạch không hoàn hảo đó.
Nhưng Michelangelo đã thẩm tra nó rồi nhìn
thấy sự tiềm năng đích thực trong phiến đá ấy. Michelangelo đã từng nói: "Mỗi khối đá đều có một bức tượng bên trong nó và
khám phá ra điều đó là nhiệm vụ của nhà điêu khắc". Michelangelo không những
là tuyệt vời trong việc sáng tạo nghệ thuật – mà ông còn là bậc thầy trong việc
tìm kiếm nó nữa. Ông biết cách nhìn thấy cái tốt và cái đẹp trong mọi thứ.
Và đấy chỉ là điều Giacốp muốn quí tử của
ông là Giôsép phải học biết. Ông muốn Giôsép tìm cho ra vẻ đẹp trong các anh
mình. Phải nhìn thấy điều tốt lành nơi họ. Phải khám phá Đức Chúa Trời trong họ.
Ngay cả nếu họ đã có một số điểm bất toàn. Không may rồi, bài học của bậc phụ
huynh nầy đã đến hơi trễ cho Giôsép. Tai hại đã được làm ra rồi, và các anh đã
đóng ấn số phận của ông.
Nhưng đấy chẳng phải là quá trễ với
chúng ta. Chúng ta có thể nắm lấy lời khuyên của Giacốp và cứu lấy nhiều mối
quan hệ trên đất đang lay động. Chúng ta thấy gì khi chúng ta nhìn vào tha nhân?
Có phải chúng ta nhìn thấy những điểm bất toàn của họ không? Có phải chúng ta nhìn
thấy họ giống như các đồng nghiệp của Michelangelo nhìn phiến đá cẩm thạch đáng
thương thiếu kém kia chăng? Hoặc chúng ta có thể nhìn người ta qua đôi mắt của
một họa sĩ bậc thầy và nhìn thấy chỗ nào là đẹp đẽ nơi họ không?
Trong khi nhiều người khác có thể nhìn
thấy một con người không bất toàn và khá thô, chúng ta có thể chọn mình phải trở
thành hạng người biết khám phá nét đẹp tiềm ẩn bên trong. Và một khi chúng ta
nhìn thấy được vẻ đẹp và sự tốt lành tàng ẩn nơi những người ở xung quanh chúng
ta, họ cũng sẽ nhìn thấy điều đó nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét